Những ông Cầu ‘sặc sỡ’ trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2014

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay(6.2)lễ hội Tịch Điền năm Giáp Ngọ 2014, tại làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được tổ chức trong không khí đầy hào hứng,vui tươi của người dân ngày đầu xuân..
Những ông Cầu ‘sặc sỡ’ trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2014
20 ông Cầu được trang trí với đủ các hình vẽ, như vẽ con ngựa, đồng tiền, hạt lúa, biểu tượng âm dương…

Hội thi vẽ trang trí trâu cùng hòa vào không khí lễ hội “Tịch điền Đọi Sơn” đã làm nên nét văn hóa độc đáo, tiếp nối truyền thống mà vẫn mang hơi thở đương đại, góp phần khuyến khích, cổ vũ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của đất nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng.iễn ra trong Lễ hội Tịch Điền năm Giáp Ngọ 2014.

Những họa tiết đặc sắc, độc đáo nhất được 20 họa sĩ đến từ Hà Nam, Hà Nội trình diễn trong hội thi vẽ trang trí trâu vừa diễn ra trong Lễ hội Tịch Điền năm Giáp Ngọ 2014.

Giải nhất năm nay thuộc về ông Cầu mang số báo danh 02 do ông Nguyễn Văn Chương ở thôn Nội, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam làm chủ. Ông Chương cho biết, xuất phát từ ý tưởng năm Giáp Ngọ nên họa sĩ đã chọn tông màu vàng và đỏ làm chủ đạo vẽ trên thân trâu của ông. “Biểu tượng yên ngựa tượng trưng cho sự cứng cáp, trống đồng Ngọc Lũ tượng trưng cho bản sắc dân tộc và hình đồng tiền, lúa vàng tượng trưng cho sự ấm no và phú quý”, ông Chương chia sẻ thêm.

Các ông Cầu mang trên mình hình năm Giáp Ngọ 2014, với những hình vẽ khỏe khoắn, rất bắt mắt.

Du khách rất thích thú với các hình vẽ trên thân các ông Cầu.

Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bên các ông Cầu sặc sỡ.

Các ông Cầu đã thu hút hàng nghìn du khách thập phương tới xem.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật