Rasmus Hojlund ghi cú đúp để đảm bảo chiến thắng ngược dòng 2-1 của Manchester United trước Viktoria Plzen tại Europa League rạng sáng nay 13-12, sau khi thủ môn Andre Onana mắc sai lầm khiến "quỷ đỏ" bị thủng lưới trước. Hojlund đã lên tiếng phàn nàn sau trận đấu, than thở về lịch trình tập luyện của Manchester United.
Tiền đạo người Đan Mạch Hojlund vào sân từ băng ghế dự bị ghi 2 bàn thắng giải cứu MU. Hojlund đã có đến 5 bàn thắng dưới thời tân HLV Ruben Amorim tại “quỷ đỏ”. Mặc dù Hojlund và các đồng đội đã có 1 đêm tuyệt vời, nhưng tiền đạo người Đan Mạch này vẫn không hoàn toàn vui vẻ. Hojlund khẳng định vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, điều này rất khó khăn với Quỷ đỏ vì lịch thi đấu dày đặc của họ.
Phát biểu với MUTV sau tiếng còi kết thúc trận đấu, người hùng Hojlund lên tiếng kỳ lạ sau khi giải cứu MU khi cho biết: "Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian. Vẫn còn quá sớm. Vấn đề là phải sắp xếp lại thói quen và tiến lên, nhưng vẫn cần phải luyện tập và thời gian. Tôi biết nghe có vẻ lạ, nhưng chúng tôi không có đủ thời gian trên sân tập, vì vậy chúng tôi phải luyện tập trong các trận đấu. Nhưng nó đang ngày càng tốt hơn”.
Trong khi Hojlund than phiền về việc đội của anh thiếu thời gian trên sân tập, thì đây cũng là lời phàn nàn mà HLV Ruben Amorim có thể sẽ đồng ý. Amorim đã thúc giục đội của mình cố gắng nằm trong Top 8 để giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Europa League. Hiện MU đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Europa League với 12 điểm.
HLV 39 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim của MU cho biết: “Chúng tôi đang cải thiện ở một số chi tiết. Chúng tôi kiểm soát rất tốt các pha chuyển tiếp và chúng tôi rất hung hăng khi mất bóng.
Chúng tôi cần thời gian để cải thiện khả năng kiểm soát bóng, đội bóng này cần dành nhiều thời gian ở gần khung thành đối phương chứ không chỉ trong quá trình chuyển đổi. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng cải thiện điều đó nhưng chiến thắng là điều tốt, để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi".
Người hùng Hojlund lên tiếng kỳ lạ sau khi giải cứu MU bằng cách lập cú đúp. ẢNH: MUTV
Ruben Amorim nói thêm: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải thắng một trận và họ đã chiến đấu đến cùng. Điều đó rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã không chơi tốt nhưng chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi đã cố gắng không bỏ cuộc.
Đó là một điểm then chốt đối với tôi và chúng tôi đang ở một vị trí tốt trên bảng xếp hạng Europa League. Điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải loại hai trận (đá play-off nếu không nằm trong Top 8 mà ở vị trí từ thứ 9 đến 24) đó khỏi lịch thi đấu của mình, để tìm thời gian làm việc”.
Trong khi đó, Rasmus Hojlund đã tham gia vào một cuộc đối đầu căng thẳng với đồng đội Amad sau khi anh bỏ lỡ cơ hội để lập hat-trick vì Amad không chuyền bóng cho anh. Cặp đôi này được nhìn thấy đã có một màn đấu khẩu giận dữ sau tiếng còi kết thúc trận đấu.
Hojlund lập cú đúp cho MU. ẢNH: GETTY
Nhưng HLV Ruben Amorim không hề lo lắng và đã xoa dịu nỗi sợ về một mâu thuẫn lâu dài giữa 2 cầu thủ MU. Hojlund sẽ hướng đến việc kéo dài phong độ tích cực của mình vào cuối tuần này khi MU đối đầu với kình địch Manchester City trên sân khách Etihad ở vòng 16 Premier League.