Một lần nữa, không có ai đặt mua hơn 6 tấn gỗ sưa đỏ trăm tuổi ở Chương Mỹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày mai (12/9), hơn 6 tấn gỗ sưa lên sàn đấu giá nhưng một lần nữa không có người nào đặt cọc tiền để mua.
Một lần nữa, không có ai đặt mua hơn 6 tấn gỗ sưa đỏ trăm tuổi ở Chương Mỹ
Người dân loại bỏ phần vỏ để đem bán đấu giá.

Liên quan đến sự việc bán đấu giá gỗ sưa trăm tuổi, chiều 11/9, ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đợt bán đấu giá lần 2 diễn ra vào ngày mai (12/9) nhưng đến nay vẫn không có ai mua hồ sơ để tham gia.

Ông Tuyến chia sẻ:"Đợt bán đấu giá gỗ sưa lần này không có người mua hồ sơ”. Cũng theo vị trưởng thôn, trong thời gian tới, người dân sẽ họp bàn để lần tới tổ chức bán đấu giá đạt hiệu quả.

Trươc đó, người dân thôn Phụ Chính cũng tổ chức bán đấu giá vào ngày 4/7 nhưng không có ai mua hồ sơ tham gia.

Để chuẩn bị cho buổi đấu giá lần 2 này, dân làng đã đẽo vỏ và dác gỗ để đem lõi đi bán. Hồ sơ được bán tại 2 điểm là trụ sở UBND xã Hòa Chính và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội), với giá 500 nghìn đồng/bộ.

Những người tham gia đấu giá phải đặt cọc tối thiểu từ 1,5 đến 9,8 tỷ đồng, tùy thuộc vào nhóm gỗ được bán.

Gỗ sưa được chia thành 5 nhóm, trong đó, nhóm đặc biệt (gồm 2 khúc) có giá 32 triệu đồng/kg, nhóm rẻ nhất có giá 6,5 triệu đồng với gốc, rễ các loại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật