Theo trình bày của chị Nga, nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do mâu thuẫn với chồng. Năm 1981, chị Nga và anh Dương Văn Mất kết hôn, và rồi 3 đứa con liên tiếp chào đời. Kinh tế gia đình không vào loại khá giả, nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Nga khá ổn định nhờ thu nhập từ việc cho thuê cửa hàng và các phòng trọ.
Thời gian gần đây giữa vợ chồng chị Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã chỉ vì lý do anh Mất một mình cai quản kinh tế gia đình, không lo toan giúp vợ trong việc chi tiêu hàng ngày. Sau nhiều lần “khẩu chiến”, thời gian gần đây chị Nga đã chính thức nộp đơn đến Toà án nhân dân quận Hoàng Mai xin ly hôn...
Trước thời điểm xảy ra vụ án hơn chục ngày, anh Mất trong lúc tức giận đã tát chị Nga. Sẵn có mâu thuẫn trước đó, chị Nga “ôm mối” tức giận, quyết tâm đánh anh Mất. Nghĩ là làm, ngày 10-8, chị Nga ra chợ Vĩnh Hưng mua một chiếc búa, giấu dưới bàn nước. Đêm 10-8, khi anh Mất ngủ say, chị Nga đã dùng búa đập vào đầu anh Mất khiến anh bị thương nặng.
Vụ án hiện đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai điều tra, làm rõ.