Tôi đã có một cuộc tình online đẹp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên gặp chúng tôi đã trao cho nhau. Tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng và không bao giờ muốn xa cô ấy. Tình yêu của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. (Hoàng)

Cũng như các bạn tôi cũng từng hẹn hò với bạn gái của tôi qua mạng. Và chuyện gì đến cũng đến, lần đầu tiên gặp chúng tôi đã trao cho nhau. Tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng và không bao giờ muốn xa cô ấy.

Tình yêu của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng định cưới cô ấy làm vợ. Nhưng mà có lẽ cô ấy lại muốn chia tay tôi để đến với người khác. Tôi là người đàn ông, nhưng cũng có trách nhiệm chứ. Tôi đâu phải kẻ ong bướm.

Từ khi đến với cô ấy tôi chưa bao giờ yêu thêm ai cả. Tôi biết nhiều lúc tôi ích kỷ. Nhưng mà tình yêu phải có sự ghen tuông chứ. Bây giờ cô ấy sắp đi lấy chồng. Tôi không biết mình còn tin tưởng vào tình yêu không nữa.

VnEx

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật